Giết vợ rồi tự sát

Thứ tư, 25/03/2009 00:00

Hung thủ từng tự tử bằng thuốc sâu nhưng được cứu sống

 Thi thể và bàn thờ vợ chồng anh
Hạnh – chị Minh.

(Cadn.com.vn) - Khoảng 16 giờ ngày 24-3, bà con xóm Liên Minh, xã Cẩm Dương (H. Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ nhà của vợ chồng anh Phạm Văn Hạnh (1963) và chị Dương Thị Minh (1965, trú trong xóm). Lúc đầu mọi người nghĩ chỉ là chuyện mâu thuẫn vợ chồng như thường ngày nên không để ý, nhưng sau đó họ lại nghe tiếng kêu cứu thảm thiết của chị Minh mỗi lúc một to rồi ngắt quãng...

Biết có chuyện chẳng lành xảy ra, mọi người vội vàng chạy đến và trước mắt họ là một cảnh tượng hãi hùng. Chị Minh đầu tóc rũ rượi vùng thoát ra khỏi nhà kêu cứu với hàng loạt vết chém trên thân thể, toàn thân và áo quần nhuốm màu đỏ của máu. Đuổi theo sau là Phạm Văn Hạnh, trên tay cầm con dao nhọn sáng loáng vung lên truy sát theo bước chạy của vợ. Do bị thương quá nặng, máu ra nhiều, chị Minh gục xuống giữa sân nhà.

Lúc này, Hạnh xông đến và tiếp tục đâm một nhát chí mạng vào người vợ tội nghiệp đang cố gắng vùng vẫy kêu cứu tìm đường sống. Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt nhiều người láng giềng nhưng không ai kịp vào can ngăn. Sự việc chưa dừng lại ở đó, sau khi giết chết vợ, Hạnh quay mũi dao vào bụng mình và đâm liên tiếp nhiều nhát cho đến khi qụy xuống vũng máu bên xác vợ. Lúc này, trong nhà, ngoài hai vợ chồng Hạnh không có ai khác bởi đứa con gái tên Phạm Thị Lành đang đi học vắng. Chị Minh đã tắt thở, Hạnh vẫn còn thoi thóp và được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng được một quãng đường thì anh ta cũng tử vong.

Theo nhiều người chứng kiến, rất có thể trước khi chị Minh vùng chạy ra sân, Hạnh đã nhốt chị trong nhà để chém. Đây là vụ án mạng kinh hoàng tại một làng chài ven biển nên người ở nhiều nơi đổ về xem rất đông và bàn tán, đồn thổi nhiều chuyện gây hoang mang dư luận. Nhận tin báo, CAH Cẩm Xuyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ kịp thời có mặt tại hiện trường để ổn định tình hình, tiến hành điều tra, xử lý vụ việc.

Theo thông tin chúng tôi có được từ người dân xóm Liên Minh cung cấp thì vợ chồng anh Hạnh - chị Minh có 3 đứa con nhưng một cháu chết cách đây khá lâu, còn lại một cháu trai và một cháu gái. Người con trai đầu hiện đang sống tại miền Nam, còn con gái là Phạm Thị Lành đang học lớp 9 Trường THCS Cẩm Dương. Trước khi vụ án mạng xảy ra khoảng một tháng, không hiểu vì nguyên nhân gì mà Phạm Văn Hạnh đã uống thuốc sâu tự tử, nhưng do người nhà phát hiện kịp thời nên anh thoát chết.

 Em Phạm Thị Lành (giữa) thất thần sau cái chết của bố và mẹ.

Vợ chồng anh Hạnh sống bằng nghề biển nên kinh tế cũng không dư giả. Chị Minh là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn nuôi con ăn học, anh Hạnh cũng là ngư dân cần mẫn với công việc. Tuy vậy, kể từ sau vụ “tự sát hụt” bằng thuốc sâu thì anh Hạnh có nhiều biểu hiện rất khó hiểu, từ một người đàn ông siêng năng, cởi mở bỗng trở thành một con người khác, hay cáu gắt, phiền muộn và không thích gần mọi người.

Buổi sáng hôm xảy ra vụ việc, vợ chồng anh Hạnh tổ chức bốc mộ cho đứa con đã mất. Buổi trưa, họ cùng những người phụ giúp về nhà ăn cơm và dường như không có mâu thuẫn gì. Và thật không ngờ, sau đó chỉ 3 tiếng đồng hồ, không biết nguyên nhân gì mà anh Hạnh đã dùng dao đâm chết vợ rồi tự sát. Cũng theo một số người dân sống xung quanh thường tiếp xúc với vợ chồng anh Hạnh cho biết: cách đây chưa lâu, anh Hạnh có mua về một con dao nhọn để trong nhà và rất có thể con dao trên là hung khí anh đã dùng để sát hại vợ.

Hiện nguyên nhân vụ án kinh hoàng trên đang được CQĐT tiến hành xác minh làm rõ.

Bài, ảnh: V.Tuân